Nhặt chuyện xứ Hàn

Thứ hai, 12/09/2016 10:35

(Cadn.com.vn) - Tôi nghĩ mình là người thật may mắn khi lần thứ hai được đến với đất nước Hàn Quốc với tư cách là thành viên đoàn công tác của Công an TP Đà Nẵng thăm và làm việc với Sở Cảnh sát TP Daegu xinh đẹp, mến khách trong những ngày thu vàng rực, lãng mạn đến nao lòng.

Trở lại

Hơn một năm trước, tháng 6 năm 2015, tôi cùng đoàn nhà báo Báo Công an TP Đà Nẵng có chuyến du lịch, tham quan nước ngoài. Chuyến đi ngắn ngày xuyên qua 2 quốc gia Nhật- Hàn do Cty Vitours tổ chức đã để lại rất nhiều ấn tượng về những vùng đất vang danh trên bản đồ công nghiệp thế giới. Chuyến đi ấy cho tôi những cảm nhận ấm áp về một đất nước Hàn Quốc xinh đẹp, ngút ngàn màu xanh cây lá và điệp trùng những cao ốc của một quốc gia công nghiệp hưng thịnh với nhiều suy ngẫm. Tôi đã mơ về một ngày được trở lại xứ này, và ước mơ đó cũng đã thành hiện thực. Tháp tùng đoàn công tác Công an TP Đà Nẵng do Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc dẫn đầu, thăm Hàn Quốc theo lời mời của Giám đốc Sở Cảnh sát TP Daegu... Chuyến bay mang số hiệu OZ 756 của Hãng hàng không ASIANA Airline đưa đoàn rời phi trường Đà Nẵng lúc 11 giờ ngày 4-9. Sau 4 giờ bay liên tục, chúng tôi đáp xuống phi trường Inchoen, Hàn Quốc lúc này là 5 giờ sáng ngày 5-9. Cảm giác lần thứ 2 đến Hàn Quốc thật khó tả, vừa gần gũi, thân quen, vừa nhận ra thật nhiều điều mới mẻ. Hàn Quốc đã vào thu. Những cơn gió mơn man lạnh phả vào người thật dễ chịu. Vậy là tôi đã được đến đất nước này đúng vào những ngày thu vàng thật nhẹ để cảm nhận được những gì đã đọc, đã xem, đã nghe về mùa thu xứ Hàn.

Trung tướng Hur Young Bum và lãnh đạo CS TP Daegu chụp ảnh lưu niệm với đoàn Công an TP Đà Nẵng.

Sắc thu Hàn Quốc

Hàn Quốc thật lãng mạn trong sắc thu vàng rực rỡ, trời xanh trong vời vợi. Lần trước, Hàn Quốc trong tôi là xứ sở đầy màu xanh cây lá và những công trình hiện đại của một xã hội công nghiệp. Thì nay, mùa thu mang đến cho xứ sở này vẻ đẹp lãng mạn đến nao lòng. Những hàng lá phong đã bắt đầu chuyển màu vàng rộm, hòa với vô vàn lá phong sắc đỏ phô diễn  khắp phố phường, trải dài trên những cánh rừng, hiện diện khắp nơi, cùng với vẻ đẹp dịu dàng của rừng cây ngân hạnh, tạo nên bức tranh thu lắng đọng trong tâm hồn con người. Đã từng đi qua những mùa thu Hà Nội thời sinh viên, nhưng với tôi, thu Hà Nội gần như chỉ thoảng qua. Còn ở xứ sở ôn đới này, mùa thu thật nhẹ, thật sâu, ẩn mình trong những cánh lá phong vàng đỏ mong manh, như làm cho con người được thăng hoa, được đắm chìm trong mênh mông nỗi nhớ, tĩnh lặng và yêu thương. Có lẽ ngoài sức bật thần kỳ về kinh tế, người Hàn quốc cũng luôn tự hào về sự ưu ái mà tự nhiên ban tặng cho đất nước, dân tộc mình về những mùa thu đã đi vào thơ ca nhạc họa và phim ảnh để từ đó mang văn hóa của mình đến được với nhiều dân tộc và quốc gia khác trên trái đất này.

Chuyện an ninh, trật tự

 Thời gian công tác tại Hàn Quốc được xác lập thật gọn chỉ trong 5 ngày. Chúng tôi được bố trí hội đàm với phía bạn về mô hình tổ chức, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, quản lý trật tự xã hội. Cùng với đó là những chuyến tham quan, khảo sát thực tế các mô hình lực lượng Cảnh sát Hàn Quốc ở cơ sở. Qua lời Ngài Trung  tướng Hur Young Bum, Giám đốc Sở Cảnh sát TP Daegu, Hàn Quốc nói chung, TP Daegu nói riêng cũng đối diện với những phức tạp về tội phạm và quản lý xã hội, nhất là giao thông. Với 26 ngàn người nước ngoài đang cư trú tại TP Daegu thì có đến 5 ngàn người Việt Nam,  trong khi đó có khoảng 1.400 người Hàn đang sinh sống ở TP Đà Nẵng. Phía bạn mong muốn ngoài phối hợp phòng chống tội phạm cần có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa để bảo vệ quyền lợi của người dân của cả 2 bên. TP Daegu có diện tích 885, 62km2 với 2,48 triệu dân, nhưng có đến 1,8 triệu ô-tô, vì thế giao thông luôn là mối quan tâm hàng đầu của TP này. Điểm nổi bật dễ nhận ra ở TP Daegu hay Seoul là hạ tầng giao thông ở đây rất hiện đại với hệ thống đường cao tốc, cầu vượt dày đặc, được bố trí khoa học, cùng với đó là hệ thống tàu điện ngầm nằm sâu dưới lòng TP, tàu điện trên cao và ý thức rất cao của người dân trong  tham gia giao thông, bảo vệ môi trường. Nhờ thế dù ở Seoul hay Daegu, rất nhiều phương tiện ô-tô, lưu lượng người tham gia giao thông đông đúc nhưng bài toán giao thông được giải quyết rất tốt. Tại Daegu, chúng tôi được phía bạn bố trí tham quan Trung tâm quan sát camera theo dõi TP và Trung tâm thông tin giao thông. Ở hai Trung tâm này, với sự hỗ trợ của hệ thống camera dày đặc, hiện đại bố trí khắpTP, các thiết bị điện tử chuyên dùng có thể kiểm soát chặt chẽ giao thông, trật tự và các hành vi vi phạm pháp luật cũng như hỗ trợ tối đa cho lực lượng thực thi nhiệm vụ. Tôi nhận thấy ở đây  mối tương đồng ý tưởng về xây dựng hệ thống camera giám sát an ninh trật tự đang triển khai ở Đà Nẵng và mong ngày không xa TP Đà Nẵng cũng giống như Seoul hay Daegu sẽ điều hành giám sát an ninh trật tự thông qua các công cụ điện tử thông minh để xây dựng một thành phố an toàn.

Đại tá Trần Phòng - Phó giám đốc CATP cùng đoàn  tìm hiểu công tác quản lý trật tự xã hội
tại Cảnh sát quận Dalseo – TP Daegu. Ảnh: Đ D

Ở miền biên giới

 Để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc trong chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc lần này có lẽ là khi được phía bạn bố trí tham quan vùng biên giới Nam - Bắc Triều Tiên. Từ sau cuộc chiến tranh bi tráng năm 1953, đất nước Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền với 2 chế độ chính trị khác nhau ở vĩ tuyến 38. Giới tuyến phân chia hai miền Nam- Bắc được thiết lập bằng vành đai dày đặc hàng rào kẽm gai với sự canh gác nghiêm ngặt của quân đội cùng với các thiết bị quân sự. Trên đường từ Seoul về miền biên giới, dễ dàng nhận thấy hàng rào thép, kẽm gai được bố trí dọc dài hai bên bờ sông Hàn. Đứng bên lãnh thổ của Hàn Quốc ngay trong hàng rào sát vùng phi quân sự, qua hệ thống ống nhòm có thể nhìn thấy rõ hoạt động bên trong lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Những ngày ngắn ngủi ở Hàn Quốc,  khi nghĩ về miền biên giới liên Triều, trong tôi luôn liên tưởng về những năm tháng dằng dặc lúc đất nước mình còn chia cắt. Trộm nghĩ, nỗi đau chia cắt có lẽ cũng hằn sâu trong tim mỗi con người ở xứ sở này. Có dân tộc nào trên trái đất này không khát khao hòa bình, thống nhất và đoàn tụ? Tôi tin người Triều Tiên cũng không là ngoại lệ khi mỗi ngày có hàng đoàn người Hàn Quốc đến miền biên giới phía bờ Nam để cầu nguyện cho hòa bình,thống nhất.

Vùng biên giới Nam-Bắc Triều Tiên. Trong ảnh: Người dân Hàn Quốc đang tổ chức cầu nguyện  hòa bình, thống nhất tại khu vực biên giới phân chia 2 miền Nam-Bắc. Ảnh Đ.D

Những ngày ngắn ngủi thăm và làm việc tại Hàn Quốc trôi đi thật nhanh. Chuyến đi để lại trong tôi nhiều trải nghiệm. Ở chính mảnh đất này, khi nghĩ về sự chia cắt hai miền Nam, Bắc Triều Tiên tôi mới cảm nhận thật sâu sắc về những giá trị của thống nhất, đoàn tụ, độc lập, tự do của dân tộc mình đang được thụ hưởng sau những năm dài Tổ quốc bị phân chia. Những ngày ở Hàn Quốc càng dâng tràn niềm khát khao xây dựng một đất nước cường thịnh về kinh tế, bình đẳng về xã hội; về trách nhiệm trong tổ chức công tác quản lý an ninh trật tự, tạo dựng môi trường sống trong lành để có được xã hội nhân văn, thượng tôn luật pháp. Những tình cảm ấm nồng, chân tình từ phía bạn; những địa danh đã đi qua cùng với mùa thu xứ Hàn để lại trong chúng tôi nhiều ấn tượng khó phai. Quan hệ hợp tác, đối ngoại từ chuyến đi này cùng với nhiều chương trình hợp tác đã triển khai của hai bên trong nhiều năm qua đã góp những viên gạch nhỏ vào sự hiểu biết, thân thiện của hai đất nước trên bước đường hội nhập và phát triển. Như lời Đại tá Trần Phòng cảm ơn lãnh đạo Cảnh sát TP Daegu khi kết thúc chuyến thăm: "Chúng tôi thật sự xúc động và chân thành cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của các bạn; về những vấn đề đã trao đổi hai bên; về những địa danh trong lành và xinh đẹp của Hàn Quốc mà chúng tôi được giới thiệu tham quan. Chúc mối quan hệ hợp tác gữa Công an TP Đà Nẵng và Cảnh sát TP Daegu ngày càng phát triển, hiệu quả để vun đắp ngày càng đầy hơn quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước Việt - Hàn".

Nguyễn Đức Dũng